Liên quan đến động đất ở Bắc Trà My, Quảng Nam: “Người dân đã hy sinh vì thủy điện nhiều rồi”

Thứ năm, 27/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Cuộc sống bao người dân vùng rẻo cao Bắc Trà My, Quảng Nam vẫn bất an từng giờ vì thủy điện, động đất. Thiệt hại mỗi ngày tăng lên thấy rõ, tuy nhiên như chúng tôi đã đưa tin, chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn rất thờ ơ với những mất mát của dân. Thờ ơ đến mức, lãnh đạo H. Bắc Trà My cũng bức xúc khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 26-9...

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My, sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 23-9, đoàn khảo sát của huyện thống kê được khoảng hơn 100 ngôi nhà của người dân bị thiệt hại, thì đến nay, con số đã tăng lên rất nhiều. Tính đến chiều 26-9, số nhà thiệt hại của xã Trà Đốc là 50, Trà Sơn 75, Trà Tân 25, thị trấn 57 và xã Trà Mu 6 nhà. Về các công trình lớn, nếu như ngày 24-9 chỉ khảo sát phát hiện có 3 trường học bị hư hại thì nay đã tăng lên 5 trường và một nhà cộng đồng dùng cho người dân sinh hoạt. Với những thiệt hại này, số tiền mà huyện đề xuất Chính phủ hỗ trợ cách đây mấy ngày là 1 tỷ đồng, nay ước tính cũng đã lên hơn 2 tỷ đồng. Liên quan đến vấn đề thiệt hại, ông Tuấn cho hay, huyện đã và đang làm tất cả những gì có thể, từ đề xuất Chính phủ đến xuất kinh phí của địa phương để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại như trao tiền, quà giúp họ bước đầu vượt qua khó khăn. Riêng về phía BQL dự án thủy điện 3 vẫn chưa có một động thái gì.

Không dám sống trong nhà xây, người dân dựng nhà sàn tạm để ở. Ảnh: L.A.T

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đặt câu hỏi với ông Tuấn rằng: “BQL dự án thủy điện 3 từng trả lời báo chí rằng, việc hư hại nhà dân là do chất lượng xây dựng công trình không đảm bảo và phải xem lại có đúng do động đất hay không nên việc đền bù cần xem xét, ông nghĩ sao về cách trả lời này?”. Ông Tuấn đáp ngay: Tôi phản đối cách trả lời với báo chí lâu nay của lãnh đạo BQL. Nói như vậy là họ chưa hiểu rõ cuộc sống, điều kiện của người dân miền núi này. Kinh tế quá khó khăn, người dân xây được căn nhà như thế là tốt lắm rồi, đâu có tiền mà xây kiên cố như đập thủy điện. Mà bao đời nay, có nhà nào bị hư hại thế đâu. Từ khi có thủy điện mới có động đất, có thiệt hại và đưa người dân sống trong cảnh lo ngại, hoang mang.

Nguyên nhân dẫn đến hậu quả này chính là xuất hiện động đất kích thích do thủy điện tích nước. Vấn đề này các nhà khoa học cũng có kết luận rồi. Vì thế, những thiệt hại của dân, BQL dự án phải cùng với địa phương chia sẻ cho dân chứ không phải là dân thông cảm và chia sẻ với thủy điện nữa. Người dân họ đã hy sinh vì thủy điện nhiều rồi. Nhân nói về chuyện thiệt hại của nhân dân và sự “lảng tránh” trách nhiệm của BQL, ông Tuấn nói thẳng: “Đừng nói là nhà của dân làm tạm bợ dẫn đến hư hại sau động đất mà qua khảo sát những ngày qua của chúng tôi, hầu hết nhà tái định cư của BQL xây cho dân cũng đã nứt, hư hại nhiều sau những trận động đất vừa rồi. Như vậy, nhà của BQL cũng kém chất lượng”.

 Nhà vệ sinh bị động đất gây nứt toát, giáo viên dựng tạm lều cho học sinh đi đỡ.

Cũng liên quan đến hàng trăm hộ dân sống dưới vùng hạ du, bị động đất “khủng bố tinh thần” những ngày qua, lãnh đạo H. Bắc Trà My cho hay cần phải đặt vấn đề an dân lên hàng đầu. Có điều, BQL vẫn chưa có phương án căn cơ nào, nên nỗi lo của người dân đang đè nặng lên vai chính quyền huyện. Cụ thể, ngoài việc thực hiện quy chế phối hợp với địa phương về phòng chống lụt bão của công trình đập thủy  điện, mà chủ yếu liên quan đến vấn đề cắt nước, điều tiết lũ chứ yêu cầu huyện đề nghị từ lâu rằng BQL phải cung cấp ngay bản đồ ngập lụt vùng hạ du của thủy điện để có phương án di dời dân các vùng nguy hiểm khi có sự cố xảy ra, nhưng đến nay BQL vẫn bình chân như vại...

Công Hạnh

Bắc Trà My điêu đứng vì cây xăng duy nhất hết hàng

Từ 13 giờ 45 ngày 26-9, hàng trăm người dân H. Bắc Trà My (Quảng Nam) điêu đứng vì cây xăng duy nhất ở TT Bắc Trà My thuộc chi nhánh Cty CP thương mại và đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam “hết xăng”. Sau khi nhận được tin, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra làm rõ. Qua kiểm tra, 2 bồn xăng đều cạn, 2 bồn dầu chỉ còn một bồn có hàng. Lý do mà đại diện chi nhánh đưa ra là do xe chở xăng dầu từ Tam Kỳ lên bị nổ lốp. Theo quan sát của chúng tôi thì đến hơn 15 giờ cùng ngày, cây xăng đã bán trở lại.

 Cơ quan chức năng kiểm tra các bồn xăng. 

Công Hạnh